PDA

View Full Version : Đêm Giáng Sinh.



diepkimphung
24-12-2021, 22:28
Em viết bài thơ "Đêm Giáng Sinh"
Là lời tâm sự gửi cho ḿnh
Không gian tĩnh lặng âm thầm nhớ
Một khoảng trời riêng để tự t́nh

Cũng bởi v́ yêu nên mộng mơ
Hằng đêm em gửi gắm vào thơ
Những lời chan chứa t́nh thi sĩ
"Hồn Bướm Mơ Tiên" chuyện tỏ mờ

Nào phải ông hoàng mới được yêu
Người trong thiên hạ khát khao nhiều
Dẫu là rung động con tim héo
Cũng muốn si t́nh để được phiêu

Thoả chí tang bồng kẻ lăng du
Con tim thoát khỏi chốn lao tù
Mây ngàn gió núi d́u chân bước
Vượt nỗi phong trần vương bóng thu

Noel xưa t́nh yêu ta khởi nguồn...
Ngước lên Đức Mẹ lệ trào tuôn
Đêm nay ai biết người bên ấy
Lẻ bóng quỳ trên góc thánh đường...

TRẦN VĂN THÀNH.