diepkimphung
22-12-2021, 18:20
Thương anh rồi sẽ không thay đổi
Anh hãy mau cưới hỏi cho xong
Yêu thương nhung nhớ ngập lòng
Cả đêm khó ngủ chỉ mong ngày về
Một hẹn ước phu thê trọn kiếp
Đời không may dịch tiếp lan ra
Thế là anh mãi đi xa
Mà chưa kịp nói bỏ nhà ra đi
Anh để lại thê nhi dang dỡ
Đã xa quê trắc trỡ ở đây
Bỏ em mặc chốn nơi này
Rơi dòng lệ đắng mỗi ngày nhớ thương
Em đau đớn sầu vương mí mắt
Rồi nhớ mong dạ thắt anh ơi
Thương anh yêu cả một đời
Thế mà anh đã bỏ rơi em rồi.
CƯỜNG NGUYỄN.
Anh hãy mau cưới hỏi cho xong
Yêu thương nhung nhớ ngập lòng
Cả đêm khó ngủ chỉ mong ngày về
Một hẹn ước phu thê trọn kiếp
Đời không may dịch tiếp lan ra
Thế là anh mãi đi xa
Mà chưa kịp nói bỏ nhà ra đi
Anh để lại thê nhi dang dỡ
Đã xa quê trắc trỡ ở đây
Bỏ em mặc chốn nơi này
Rơi dòng lệ đắng mỗi ngày nhớ thương
Em đau đớn sầu vương mí mắt
Rồi nhớ mong dạ thắt anh ơi
Thương anh yêu cả một đời
Thế mà anh đã bỏ rơi em rồi.
CƯỜNG NGUYỄN.