PDA

View Full Version : Bối Rối.



diepkimphung
21-12-2021, 20:28
Trời trở gió sương mù như đổ bụi
Liễu mơ hồ đắm đuối giọt sương rơi
Ḷng bâng khuâng như có ai đón đợi
Hay tơ t́nh em chớm tuổi đôi mươi

Em cũng biết một mùa xuân đang tới
Nên ngập ngừng e ấp tựa dáng hoa
Chân em bước qua vũng đời ch́m nổi
Hoa cau c̣n ngời ngợi ngát vườn xưa

Vịn thời gian ru ḿnh trong giấc mới
Trong bâng khuâng em thả nắng hửng hờ
Đôi mắt biếc ngắm chiều buông rười rượi
Giữa cuộc đời đâu là thực đâu mơ

Tay chạm xuân thấy mỗi lần thêm mới
Hương vẫn đầy dù chỉ một ḿnh thôi
Đường vào xuân thơm hương ḷng bối rối
Xuân đến rồi sợ lỡ nhịp trăng trôi.

NGUYÊN LÊ.