PDA

View Full Version : Anh Có Biết....



diepkimphung
20-12-2021, 22:03
Anh biết không
Ở phương này ngập tràn bóng tối
Dư lệ đắng
Nuốt vào tim nóng hổi
Em quặn lòng ôm ký ức...
Mà đau!

Mình
Đã mãi xa nhau
Chỉ còn lại những vần thơ nức nở
Sắc Ti gôn
Nhạt nhoà đôi tim vỡ
Gọi tên nhau
Trong ký ức canh tàn

Mình
Chấp nhận anh ơi
Không tình yêu thì vẫn là chia sẻ
Nhưng nỗi đau
Hằn sâu đêm vắng vẻ
Cố nhân xưa nay sao đã hững hờ

Trọn tình này em gửi vào thơ
Ảo ảnh xưa in trong tim đỏ thắm
Hai phương trời đã cách xa thăm thẳm
Nhưng em
Vẫn hướng về
Nơi ấy phía ngày xưa

PHƯƠNG UYÊN.