PDA

View Full Version : Hãy Yêu Nhau...!



diepkimphung
14-12-2021, 20:32
Em đã thấy con tim đang xao động
Cháy đam mê nồng thắm với cuộc tình
Trời kết duyên khi chúng ta mới sinh
Bởi tạo hoá cho đôi mình gặp gỡ

Anh có biết tình yêu là muôn thủa
Lúc cháy lên như ngọn lửa cao nguyên
Khi nồng nàn như Quỳnh nở về đêm
Cũng có lúc nổi triều lên bão tố

Anh có thấy trăng lung linh rực rỡ
Anh có nghe từng hơi thở dập dồn
Ta trao nhau say đắm những nụ hôn
Những cảm xúc bồn chồn trong nhung nhớ

Không cần biết là do duyên hay nợ
Mình cứ yêu! Đừng bỏ lỡ kiếp này
Ta chìm vào trong biển ái mê say
Cho quên hết những tháng ngày thương nhớ

PHƯƠNG QUỲNH.