PDA

View Full Version : Chuyện Tình Buồn.



diepkimphung
13-12-2021, 22:38
Đôi khi lòng thấy bên em thật buồn
Yêu nàng nay cũng đã mấy mùa xuân
Em thì hờ hững tình buồn chẳng thắm
Những chiều bên nhau lạnh giá cô đơn

Phải chăng tình em gió vờn đùa giỡn
Hay tại cách ngăn bởi mộng sang giàu
Bao năm yêu em chưa lần tay nắm
Yêu nhau như vầy chỉ lắm thương đau

Tình tôi và nàng cứ thế phai màu
Một ngày đông giá sân phủ hoa cau
Em đã đổi dời ham giàu sang bước
Thuyền tách bến xưa rẽ nước qua cầu.

Tiễn em lấy chồng lệ sầu tuôn đổ
Con tim tôi đau loang lổ vết tình
Lặng im bên đường đứng nhìn người cũ
Vui bước sang ngang trọn phú lấy chồng

Tại tôi nhà nghèo nên không giữ được
Giữa tình với tiền em chọn người ta
Dẫu trong đời em tôi người đến trước
Mà chẳng nên đôi tròn ước tinh hoa

Tiền thắng tình thua đời là như thế
Thề thốt làm chi để khổ chia ly
Nàng bảo quên nhau nói thì rất dễ
Thật sự trong lòng đâu dễ người ơi...!

PHẠM NHẬT (Hàn Đông Tử)