PDA

View Full Version : Thơ Tình Viết Vội Thứ Hai.



diepkimphung
13-12-2021, 22:11
Thơ tình viết vội thứ Hai
Giọt mưa hừng sáng đan cài không trung
Có nghe ngọn gió thổi bùng
Mưa phùn cảm giác ta chung cảm lòng

Đông về anh nhớ em không
Thu đang tan biến mênh mông lưng trời
Trời còn ngậm hạt sương rơi
Cho làn gió bấc thổi rơi bên đường

Hương thầm em gọi người thương
Tình em gửi ấm đêm trường khát khao
Người ơi có nhớ hôm nào
Gửi về ôm ấp xuyến xao đông về

Con cò lượn dọc bờ đê
Chờ mùa tu hú tái tê bao ngày
Chim chuyền ríu rít trên cây
Mà sao khắc khoải tràn đầy trong em.

TRẦN HÙYÊN TRANG.