PDA

View Full Version : Nỗi Buồn Riêng Em.



diepkimphung
11-12-2021, 23:10
Vài sợi nắng vương cài lên mái tóc
Em mân mê thơ thẩn tận cuối chiều
Úp mặt vào sông để nghe chiều hát
Mới thấy từng khoảnh khắc nước liu riu

Dòng sông xưa nước ngàn năm vẫn chảy
Nước đậm bờ dệt mãi bến bờ thương
Người ra đi biết bao giờ trở lại
Để duyên tình hoa cải mãi vấn vương

Chiều hoàng hôn mây trôi vào quá khứ
Tia nắng vàng le lói ngả vào đêm
Tình đôi ta như nắng hoa một thuở
Bỗng lặng lờ miền viễn xứ lênh đênh

Anh mang nắng mùa thu về qua ngõ
Đê trăng đêm chỉ đổ bóng lưng chừng
Và sao đêm cả thời xa xưa đó
Chỉ mơ hồ trong vệt sáng rưng rưng

NGUYÊN LÊ.