PDA

View Full Version : Giọt Sầu Đêm Trăng.



diepkimphung
08-12-2021, 21:19
Trăng chếch mái hiên rọi bóng thềm
Ngồi nhìn ánh bạc của trăng đêm
Dạ đau như cắt vì thương nhớ
Người ở phương nào...hỡi...cố nhân???

Cách biệt ba thu tình rẽ ngã
Em về xứ lạ trọn niềm vui
Riêng tôi ở lại chiều nhìn lá
Sầu kéo về tim bởi nhớ người

Tình vui chưa trọn đã tàn rơi
Duyên nợ ba sinh đã đổi dời
Nhung lụa cao sang người đánh đổi
Thanh mai trúc mã nợ duyên Trời

Tôi chẳng trách em...chỉ trách Trời
Ban chi tôi khổ rớt mồng tơi
Người ta giàu có thuyền thay bến
Cám dỗ giàu sang lẽ thói đời...!

PHẠM NHẬT (HÀN ĐÔNG TỬ).