diepkimphung
08-12-2021, 20:49
Em biết rằng anh chẳng thể cạnh bên
Để che cho em những ngày thu buồn bã
Khi anh đến mùa thu về rụng lá
Em cô đơn ôm bóng tối một mình
Em lặng thầm không nói chỉ lặng thinh
Bởi em biết tình mình còn cách trở
Thu đến rồi mà sao em lại ngỡ
Đông tái tê làm ướt lạnh hao gầy.
Đường em bước xơ xác cả hàng cây
Không có anh khi đêm tàn bóng tối
Mùa thu đến hình như người cũng vội
Chẳng kịp ôm em khi mưa đến ngập đường
Anh về đi xin anh đừng vấn vương
Bởi tình mình có cùng duyên không nợ
Vì chúng mình còn xa xôi cánh trở
Em sẽ lặng thầm dõi theo bước chân anh
BINH VUONG.
Để che cho em những ngày thu buồn bã
Khi anh đến mùa thu về rụng lá
Em cô đơn ôm bóng tối một mình
Em lặng thầm không nói chỉ lặng thinh
Bởi em biết tình mình còn cách trở
Thu đến rồi mà sao em lại ngỡ
Đông tái tê làm ướt lạnh hao gầy.
Đường em bước xơ xác cả hàng cây
Không có anh khi đêm tàn bóng tối
Mùa thu đến hình như người cũng vội
Chẳng kịp ôm em khi mưa đến ngập đường
Anh về đi xin anh đừng vấn vương
Bởi tình mình có cùng duyên không nợ
Vì chúng mình còn xa xôi cánh trở
Em sẽ lặng thầm dõi theo bước chân anh
BINH VUONG.