diepkimphung
07-12-2021, 21:46
Hồn theo trăng trôi xuôi về quá khứ
Nhớ cánh cò chiều chở gió vào đêm
Câu chuyện tình ta gặp góc phố quen
Có một ai thèm cái quên khoảnh khắc
Đêm đông lạnh khoảng trời buồn phơ phất
Cái dấu nằm vẫn khao khát vầng trăng
Em cố tìm vũng nhớ lạc thời gian
Để vịn tay níu mây ngàn hoang hoải
Biển ru trăng mấy mùa thu khắc khoải
Chẳng phiền lòng mưa hoa cải ngày đông
Khuya nay về tình hư ảo mênh mông
Có ai đi về cánh hồng đang rớt
Có ai nhớ quả vườn thu dịu ngọt
Nay tê lòng vì lạc bước trái mơ xanh
Giữa cành chày gió lạnh phố vắng tanh
Góc phố quen đã dành cho người khác
NGUYÊN LÊ.
Nhớ cánh cò chiều chở gió vào đêm
Câu chuyện tình ta gặp góc phố quen
Có một ai thèm cái quên khoảnh khắc
Đêm đông lạnh khoảng trời buồn phơ phất
Cái dấu nằm vẫn khao khát vầng trăng
Em cố tìm vũng nhớ lạc thời gian
Để vịn tay níu mây ngàn hoang hoải
Biển ru trăng mấy mùa thu khắc khoải
Chẳng phiền lòng mưa hoa cải ngày đông
Khuya nay về tình hư ảo mênh mông
Có ai đi về cánh hồng đang rớt
Có ai nhớ quả vườn thu dịu ngọt
Nay tê lòng vì lạc bước trái mơ xanh
Giữa cành chày gió lạnh phố vắng tanh
Góc phố quen đã dành cho người khác
NGUYÊN LÊ.