PDA

View Full Version : Răng Khễnh....Nét Duyên Thầm.



diepkimphung
05-12-2021, 20:15
Đi qua em đi qua thôi
Sao còn để lại nụ cười làm chi
Nụ cười như đoá hoạ my
Thêm chiếc răng khểnh còn gì đẹp hơn

Để anh chết lặng chôn chân
Ngắm em cứ mãi bâng khuâng lặng nhìn
Nụ cười của đoá hoa xinh
Mắt nai ngơ ngác ánh nhìn nghiêng chao

Hồ thu mắt biếc xanh màu
Bềnh bồng suối tóc dạt dào hương hoa
Chiếc răng khểnh...ôi thật là
Như chau như chuốt đậm đà nét duyên

Nụ cười em rất tự nhiên
Nó như nốt nhạc du miên bến đời
Như suối róc rách...em ơi!
Lại như tiếng sáo ru hời bến mơ

Nụ cười em...hỡi nàng thơ
Đi vào nỗi nhớ ngẫn ngơ bao chàng
Để rồi ôm khối tình chan
Nhớ chiếc răng khểnh nhớ nàng dễ thương

Em đã đi khuất cung đường
Mà sao cứ mãi vấn vương tơ trời
Đi qua em đi qua thôi
Sao còn để lại nụ cười mà chi

VŨ NHƯ.