diepkimphung
04-12-2021, 21:28
Ai về ngồi ở bến sông
Thương em ngày ấy chưa chồng đợi ai?
Câu ḥ d́u dặt bên tai
Từng ḍng nước chảy ca bài hờn ghen
Đôi lần ngỏ ư làm quen
Nhưng em quay mặt chẳng thèm ngó sang?
Cánh c̣ chấp chới gọi đàn
Lục b́nh muôn thuở xếp hàng rong chơi
Sóng t́nh giẫy giụa liên hồi
Thương em tím héo cút côi chớm buồn
Anh đi mưa gió ngập đường
Mười năm chiếc bóng phong sương tuổi đời
Quay về bến mọng, t́nh rơi!
Hoàng hôn...ngồi khóc. Chân trời tím hoang
Thương em dang dở, bẽ bàng
Dấu chân kỷ niệm sang ngang thuở nào?
Thời gian giọt lệ thương đau
Tương tư ngày cũ bay vào giấc mơ
ÂN THIÊN.
Thương em ngày ấy chưa chồng đợi ai?
Câu ḥ d́u dặt bên tai
Từng ḍng nước chảy ca bài hờn ghen
Đôi lần ngỏ ư làm quen
Nhưng em quay mặt chẳng thèm ngó sang?
Cánh c̣ chấp chới gọi đàn
Lục b́nh muôn thuở xếp hàng rong chơi
Sóng t́nh giẫy giụa liên hồi
Thương em tím héo cút côi chớm buồn
Anh đi mưa gió ngập đường
Mười năm chiếc bóng phong sương tuổi đời
Quay về bến mọng, t́nh rơi!
Hoàng hôn...ngồi khóc. Chân trời tím hoang
Thương em dang dở, bẽ bàng
Dấu chân kỷ niệm sang ngang thuở nào?
Thời gian giọt lệ thương đau
Tương tư ngày cũ bay vào giấc mơ
ÂN THIÊN.