diepkimphung
02-12-2021, 22:18
Đêm đông dài thao thức
Buồn vui chỉ một ḿnh
Cô đơn và lạnh giá
Trong căn pḥng lặng thinh
Con tim tràn nỗi nhớ
Bao tháng ngày em mang
Thời gian dài em sợ
Lỡ ngày mai bẽ bàng
Phận má hồng viễn xứ
Anh nào biết nào hay
Giông gió đời em đủ
Tựa một kiếp lưu đày
Con gái ví như hoa
Đẹp khi vừa chớm nở
Theo tháng ngày tàn úa
T́nh đôi ta nhạt nhoà...!
TRUNG DAO DINH.
Buồn vui chỉ một ḿnh
Cô đơn và lạnh giá
Trong căn pḥng lặng thinh
Con tim tràn nỗi nhớ
Bao tháng ngày em mang
Thời gian dài em sợ
Lỡ ngày mai bẽ bàng
Phận má hồng viễn xứ
Anh nào biết nào hay
Giông gió đời em đủ
Tựa một kiếp lưu đày
Con gái ví như hoa
Đẹp khi vừa chớm nở
Theo tháng ngày tàn úa
T́nh đôi ta nhạt nhoà...!
TRUNG DAO DINH.