diepkimphung
02-12-2021, 05:26
Chiều mây cõng nắng dặm dài
Thành đô nhộn nhịp tiếng ai dệt tằm
Chợt lòng một thoáng xa xăm
Đông về gió réo trăng nằm lắng nghe
Khói sương phủ bóng bên hè
Buồn vui mấy độ cứ se sắt lòng
Lối gầy dỏi mắt chờ mong
Chữ tình buổi trước lạc dòng bến mơ
Câu văn mãi cứ đợi chờ
Bút khô mực cạn áng thơ héo dần
Trông người cuối nẽo phong vân
Đêm cùng dệt lại nữa vần dở dang
Bụi mưa phảng phất bên đàng
Giọt rơi tí tách ngổn ngang dạ này
Đêm buồn tỉnh lẻ lá bay
Canh tàn nguyệt rủ bao ngày liễu nghiêng
VĂN CHINH NGUYÊN.
Thành đô nhộn nhịp tiếng ai dệt tằm
Chợt lòng một thoáng xa xăm
Đông về gió réo trăng nằm lắng nghe
Khói sương phủ bóng bên hè
Buồn vui mấy độ cứ se sắt lòng
Lối gầy dỏi mắt chờ mong
Chữ tình buổi trước lạc dòng bến mơ
Câu văn mãi cứ đợi chờ
Bút khô mực cạn áng thơ héo dần
Trông người cuối nẽo phong vân
Đêm cùng dệt lại nữa vần dở dang
Bụi mưa phảng phất bên đàng
Giọt rơi tí tách ngổn ngang dạ này
Đêm buồn tỉnh lẻ lá bay
Canh tàn nguyệt rủ bao ngày liễu nghiêng
VĂN CHINH NGUYÊN.