diepkimphung
25-11-2021, 20:10
Năm chờ tháng đợi một người dưng
Kiếp trước hình như mắc nợ cùng
Trải nghiệm thăng trầm yêu gửi nhận
Nên giờ lặp lại mối tình chung
Ngồi đây ngắm cảnh ở vườn hồng
Bướm lượn ong xà đậu nhuỵ bông
Mắt hướng xa nhìn ai lạ lắm
Mà tim đập gấp mạnh hơn thường
Duyên trời đã định kết tình thương
Trước lạ sau thân hết chán chường
Cảm mến yêu chìu luôn quấn quyện
Nay giàu có được bởi xuyên bương
DUY TRẦN
Kiếp trước hình như mắc nợ cùng
Trải nghiệm thăng trầm yêu gửi nhận
Nên giờ lặp lại mối tình chung
Ngồi đây ngắm cảnh ở vườn hồng
Bướm lượn ong xà đậu nhuỵ bông
Mắt hướng xa nhìn ai lạ lắm
Mà tim đập gấp mạnh hơn thường
Duyên trời đã định kết tình thương
Trước lạ sau thân hết chán chường
Cảm mến yêu chìu luôn quấn quyện
Nay giàu có được bởi xuyên bương
DUY TRẦN