PDA

View Full Version : Gió Lạnh Đầu Đông.



diepkimphung
24-11-2021, 21:55
Trời đông, gió lạnh băng đồng
Lá vàng rơi rụng trong lòng buồn tênh
Sương chiều! Khói lửng bờ kên
Ngẫm đời mấy nỗi...lênh đênh mạn thuyền

Còn chi dạ nhớ tình duyên?
Còn đâu bóng đợi...mắt huyền ngày xưa
Em ơi! Em đã về chưa?
Hay em lạc giữa cơn mưa cuối chiều?

Anh về bến đợi tịch liêu
Mưa giăng ngập lối, vườn yêu úa vàng
Nỗi buồn lỡ chuyến đò sang
Nỗi sầu dang dở! Mơ màng bóng ai?

Tìm đâu tóc xoã, trâm cài
Tìm đâu bóng cũ trang đài ngày xanh?
Đông tàn, sương nhuộm trắng cành
Đôi bờ liễu rũ đan mành chờ xuân...

Giao mùa vắng bóng tình nhân
Dòng thơ này cũng lạc vần mong manh
Giọt sầu úa cả lòng anh
Đông dài nợ ánh trăng thanh cuối trời...

PHUC HAN MAI.