PDA

View Full Version : Buổi Sáng Vui Tươi.



diepkimphung
20-11-2021, 22:01
Các bạn đă dậy chưa...?

Bên Mỹ đầu hôm bóng tối về
Lờ mờ nhân ảnh gió lê thế
Lá vàng mờ ảo bay trong gió
Ngày đă bàn giao, đêm tối kề

Đêm cuối mùa Thu lá rụng đầy
Hàng cây gầy guộc gió lung lay
Đêm về buồn bả cô đơn lắm
Đèn bật an ninh, mưa bụi bay...

Trời lạnh cuối Thu giống hệt Đông
Chập chờn mờ ảo, nhạn trên không
Mở đèn khắp chỗ, trong ngoài sáng
Cho đỡ cô đơn, bớt chạnh ḷng

Camera đó gắn nhiều nơi
Hệ thống alarm ở cửa ngoài
Loài chó béc gê trung với chủ
Backyard trấn thủ chẳng hề lơi

Hàn khí bên ngoài, gió lướt qua
Bảy ba độ F, máy điều hoà
Máy pha từng giọt cà phê nhỏ
Lan toả mùi thơm khắp cả nhà

Bưng cup cà phê nhẹ chạm môi
Ngoài Trời mưa bụi rắc không thôi
Chạnh ḷng anh nhớ em khôn tả
Từng giọt lệ buồn, lặng lẽ rơi...

Chợt nhớ Việt Nam đă sáng rồi
B́nh minh lan toả nắng lên ngôi
Chúc em ngày mới đầy năng lượng
Hạnh phúc trên môi nở nụ cười.

RAPHAEL PHAN