diepkimphung
16-11-2021, 21:23
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh cười nụ càng nhìn càng yêu
Nét hồn nhiên rất tiêu diêu
Nụ cười hoa nở mỹ miều làm sao
Nơ cài mái tóc thanh tao
Mặt hoa da phấn dạt dào nắng xuân
Để cho ai đó bâng khuâng
Để cho tình mộng trào dâng sóng lòng
Trời sanh phận gái má hồng
Lụa là đõm dáng rối lòng tơ vương
Để rồi sợi nhớ sợi thương
Mơ mơ mộng mộng miên trường dáng hoa
Trang đài có chút kiêu sa
Ngắm thôi hồn đã la đà nghiêng chao
Muốn được ôm lấy trái đào
Muốn là tình mộng lọt vào mắt nai
Không ngát như đoá hoa nhài
Nụ cười hoa nở đã say em rồi
Để rồi cứ mãi bồi hồi
Nhớ ai...ai nhớ...để rồi...tơ vương.
VŨ NHƯ.
Em xinh cười nụ càng nhìn càng yêu
Nét hồn nhiên rất tiêu diêu
Nụ cười hoa nở mỹ miều làm sao
Nơ cài mái tóc thanh tao
Mặt hoa da phấn dạt dào nắng xuân
Để cho ai đó bâng khuâng
Để cho tình mộng trào dâng sóng lòng
Trời sanh phận gái má hồng
Lụa là đõm dáng rối lòng tơ vương
Để rồi sợi nhớ sợi thương
Mơ mơ mộng mộng miên trường dáng hoa
Trang đài có chút kiêu sa
Ngắm thôi hồn đã la đà nghiêng chao
Muốn được ôm lấy trái đào
Muốn là tình mộng lọt vào mắt nai
Không ngát như đoá hoa nhài
Nụ cười hoa nở đã say em rồi
Để rồi cứ mãi bồi hồi
Nhớ ai...ai nhớ...để rồi...tơ vương.
VŨ NHƯ.