diepkimphung
11-11-2021, 21:17
Ôi! Nụ hôn ngọt lịm ở đầu môi
Vườn tình ái, chân mềm, em dạo bước
Bao say đắm, mà em từng có được
Rồi chia xa em hận những đắng cay
Đâu biết rằng, như thế lại là hay
Tình đau khổ là tình luôn nhung nhớ
Tình dang dỡ luôn mãi, trong tim ở
Khi yêu là chết một ít không sai...
Xin đừng hờn đừng cay đắng vì ai
Có người cả một đời không thể biết...
Không nếm được hương tình yêu tha thiết.
Lúc yêu nồng là thực chẳng là mơ
Em không sai xin đừng chớ thẩn thờ
Đâu uổng phí một thời xuân thơ mộng
Người đã lấp cho em vùng khoảng trống
Thoả đam mê bay bổng khoảng trời yêu
Chỉ dỡ dang, mới nhung nhớ thêm nhiều
Chỉ tan vỡ vết tim yêu còn mãi
Ta cảm thấy cỏi lòng như ái ngại
Người thở than vướng phải sợi tơ yêu...
TRƯỜNG THANH.
Vườn tình ái, chân mềm, em dạo bước
Bao say đắm, mà em từng có được
Rồi chia xa em hận những đắng cay
Đâu biết rằng, như thế lại là hay
Tình đau khổ là tình luôn nhung nhớ
Tình dang dỡ luôn mãi, trong tim ở
Khi yêu là chết một ít không sai...
Xin đừng hờn đừng cay đắng vì ai
Có người cả một đời không thể biết...
Không nếm được hương tình yêu tha thiết.
Lúc yêu nồng là thực chẳng là mơ
Em không sai xin đừng chớ thẩn thờ
Đâu uổng phí một thời xuân thơ mộng
Người đã lấp cho em vùng khoảng trống
Thoả đam mê bay bổng khoảng trời yêu
Chỉ dỡ dang, mới nhung nhớ thêm nhiều
Chỉ tan vỡ vết tim yêu còn mãi
Ta cảm thấy cỏi lòng như ái ngại
Người thở than vướng phải sợi tơ yêu...
TRƯỜNG THANH.