diepkimphung
06-11-2021, 19:31
Mắt dao cau làm tim đau nhức nhối
Một lần thôi liếc xéo khổ tôi rồi
Bởi vô tình lỡ chạm mặt chạm môi
Mà tim đã chôn vùi hồ mắt ngọc
Phủ suối tóc bềnh bồng mây bay xoã
Nửa vầng trăng mi nét ngọc cong vành
Em yêu kiều đời gọi tiếng giai nhân
Da tuyết trắng bần thần tình sét đánh
Đã vụn vỡ tim anh thành bao mảnh
Rơi xuống hồ biển tình ái mắt xanh
Một lần thôi sao em lỡ đoạ đày
Hồn tôi lịm vào kiếp đời nhung nhớ
Cái liếc xéo giờ bỗng như hơi thở
Thiếu em rồi trăn trở cả tình tôi
Một lần thôi mà da diết bồi hồi
Ôi thầm lặng tim tôi ai nhóm lửa...
ĐỨC LƯỢNG
Một lần thôi liếc xéo khổ tôi rồi
Bởi vô tình lỡ chạm mặt chạm môi
Mà tim đã chôn vùi hồ mắt ngọc
Phủ suối tóc bềnh bồng mây bay xoã
Nửa vầng trăng mi nét ngọc cong vành
Em yêu kiều đời gọi tiếng giai nhân
Da tuyết trắng bần thần tình sét đánh
Đã vụn vỡ tim anh thành bao mảnh
Rơi xuống hồ biển tình ái mắt xanh
Một lần thôi sao em lỡ đoạ đày
Hồn tôi lịm vào kiếp đời nhung nhớ
Cái liếc xéo giờ bỗng như hơi thở
Thiếu em rồi trăn trở cả tình tôi
Một lần thôi mà da diết bồi hồi
Ôi thầm lặng tim tôi ai nhóm lửa...
ĐỨC LƯỢNG