PDA

View Full Version : Đông Này Nhớ Anh.



diepkimphung
05-11-2021, 03:27
Thu đă tàn đông cũng lại vừa sang
Chợt nổi nhớ ngập tràn trong sâu thẳm
Yêu xa cách nhưng t́nh luôn say đắm
Măi ngọt ngào vạn dặm chẳng ĺa đôi

Khi đêm về thơ thẩn dáng ai ngồi
Nh́n cơn sóng nổi trôi ngoài biển cả
Tính cách trở nên đông này lạnh giá
Vẫn hoài mong đôi ngă chẳng xa rời

Cơn gió lùa nghe lạnh lắm anh ơi
Đă hứa hẹn trọn đời luôn ǵn giữ
Bóng h́nh chàng trong tim trú ngự
Vẫn biết rằng mọi thứ sẽ qua mau

Thức thâu canh mang gánh nặng ưu sầu
Ḷng trĩu nặng lo âu cùng năm tháng
Nét trang đài héo hon ḍng lệ cạn
Thầm ước rằng tươi sáng ở ngày mai

Hai mảnh đời số phận đă an bày
Nay đông đến cầm tay nhau sưởi ấm
Bếp lửa hồng gắn bện mối t́nh thâm
Vui duyên mới gieo mầm t́m bến đợi

SƯƠNG NGUYỄN.