PDA

View Full Version : Em Lại Nhớ.



diepkimphung
04-11-2021, 00:16
Chiều lại đến ta viết dòng tâm sự
Áng mây buồn còn lưỡng lự điều chi
Mưa ghé qua để lại chút lời gì
Nỗi nhớ gợn làm khẽ mi bỗng ướt

Giữa phố thị một mình ta dạo bước
Ánh mắt nhìn đầy sướt mướt biết bao
Nghĩ về phương xứ lạ thấy cồn cào
Thèm ấp ủ có anh trao nụ thẳm

Nụ hôn nóng trên trán, môi ướt đẫm
Nghe trong lòng rõ nét đậm tình nhân
Lời dịu êm kèm cử chỉ ân cần
Thoả nhung nhớ những ngày bâng khuâng đợi

Chắc có lẽ chúng ta yêu do bởi
Còn nợ duyên nên mới phải đi tìm
Giây phút tình khi đôi lứa khắc tim
Dạ cũng nhớ thắt chặt ghìm cất giữ

Ta lại viết trong bồi hồi do dự
Biết khi nào hết thử thách chông gai
Để đôi ta bớt căng thẳng mệt nhoài
Khi phải nhớ tủi sầu hai tim trẻ

Em ao ước bên anh cùng thỏ thẻ
Nói bao lời thật nhẹ và tặng thêm
Trao đắm say cùng hạnh phúc êm đềm
Mà kiềm nén trong những đêm hiu quạnh

DỊU THUỲ.