PDA

View Full Version : Mê Em.



diepkimphung
02-11-2021, 21:27
Giọt sương nào long lanh
Trên mắt em lóng lánh
Xuân xanh đầy thơ mộng
Toả ấm cẩngyf đông

Em là đoá hoa hồng
Ngát hương chiều gió lộng
Sắc thắm trông dịu dàng
Mênh mang trời ân ái

Anh mê bước chân dài
Đường cong cong mềm mại
Mang lại giấc mơ đời
Phơi bày bao ước vọng

Anh yêu mùi sinh động
Phảng phất vị tơ lòng
Một đời không phai nhạt
Khao khát giọt tình ai

Miệt mài nhưng hữu hạn
Tình thơ gửi bạn bè
Vui lòng bên nhau nhé
Che chở mái đầu em!

LÊ QUANG DANH.