PDA

View Full Version : Gặp Em Trên Phố Núi.



diepkimphung
20-10-2021, 22:11
Tháng mười về vạt nắng bỗng hanh hao
Mùa thu chín đă len vào phố núi
Bên dốc phố cúc vàng ươm nắng gội
Đồi cỏ vàng rong ruổi nét bâng khuâng

Đă lâu rồi anh chưa ghé lại thăm
Con phố nhỏ bến đ̣ ngang vẫn thế
Giữa vườn im bóng nhài nghiêng se sẽ
Như đượm buồn mang dáng vẻ rưng rưng

Tóc bồng bềnh buồn che khuất sau lưng
Chiều như mơ hoang đường em xuất hiện
Mắt chung chiêng miệng nói cười hổn hển
Dậy men ḷng kỷ niệm tím hoàng hôn

Anh thẩn thờ nh́n đôi mắt xanh non
Ḷng rộn vui cái c̣n ta chưa mất
Rồi hai đứa lệ trào dâng khoé mắt
Con đường về dằng dặc chuyện tích xưa

NGUYÊN LÊ.