PDA

View Full Version : Tình Muộn.



diepkimphung
13-10-2021, 05:05
Cuộc đời này luôn đầy rẫy chông gai
Bước chân anh còn miệt mài gian khó
Anh hãy tin luôn có em còn đó
Cuối con đường em mãi đợi chờ anh

Sợi tơ tình dẫu quá đỗi mong manh
Mình cùng nhau nắm chặt vào anh nhé
Kể từ đây em giữ mình mạnh mẽ
Là bờ vai cho anh tựa khi cần

Cuộc đời anh thay đổi biết bao lần
Biết trách ai khi số phần là vậy
Nhốt nỗi buồn anh mỉm cười che đậy
Em nỡ đành khơi dậy những thương đau

Yêu anh nhiều em chỉ ước mong sao
Đến bên anh mang phép màu xoa dịu
Những đớn đau từ lâu người gánh chịu
Một chút thôi liệu có thể muộn màng?

Em cam lòng mặc sóng gió gian nan
Ta chỉ cần bình an thôi là đủ

YEN CHI TRUONG.