diepkimphung
11-10-2021, 03:54
Vào trang mạng hình em luôn trỗi dậy
Anh âm thầm cứ thả nhớ vào mây
Gió hắt hiu gieo sầu khổ đong đầy
Đêm đầu tháng ngắm trăng gầy ngấn lệ
Nào đâu phải anh vụng về chậm trễ
Bởi bão lòng thời tiết dễ đổi thay
Ngóng đợi tin em đều đặn hàng ngày
Mong trao gửi lâu nay thành sự thực
Em có biết những đêm dài thao thức
Vắng tình em anh hậm hực trời xanh
Đã gây lên ngày hội ngộ chẳng thành
Đau đáu tình ta tan tành trước gió
Không khóc đấy nhưng lệ sầu cứ nhỏ
Nhớ em nhiều biết bày tỏ cùng ai
Trong thương yêu nên mềm mại hoà hài
Thì vướng mắc chông gai đều vượt được
NGUYỄN THANH AN.
Anh âm thầm cứ thả nhớ vào mây
Gió hắt hiu gieo sầu khổ đong đầy
Đêm đầu tháng ngắm trăng gầy ngấn lệ
Nào đâu phải anh vụng về chậm trễ
Bởi bão lòng thời tiết dễ đổi thay
Ngóng đợi tin em đều đặn hàng ngày
Mong trao gửi lâu nay thành sự thực
Em có biết những đêm dài thao thức
Vắng tình em anh hậm hực trời xanh
Đã gây lên ngày hội ngộ chẳng thành
Đau đáu tình ta tan tành trước gió
Không khóc đấy nhưng lệ sầu cứ nhỏ
Nhớ em nhiều biết bày tỏ cùng ai
Trong thương yêu nên mềm mại hoà hài
Thì vướng mắc chông gai đều vượt được
NGUYỄN THANH AN.