PDA

View Full Version : Mặn Ngọt.



diepkimphung
08-10-2021, 20:18
Dừng chân núp dưới bóng râm
Tai nghe lá nói rì rầm trên cao
Bỗng đâu ngọn gió ập vào
Lâ vàng giật nẩy rơi ào xuống sân

Bóng ai đang đến gần gần
Guốc khua chầm chậm bất thần liếc xiên
Gấp nhanh bám gót theo liền
Nôn nao hồi hộp trước tiên hỏi chào

Dễ thương đôi má hồng đào
Nghiêng nghiêng vành nón dáng cao thon gầy
Sau lưng thả lửng tóc mây
Nắng se tà áo phất bay nhẹ nhàng

Đồng ngang quay mặt nhìn sang
Vững tin dạn dĩ vội vàng ngõ yêu
Mơ mong xiết kể bao nhiêu
Hôm nay gặp gỡ thật nhiều mắn may

Đưa tay nắm lấy bàn tay
Bờ môi gắn chặt đỏ ngay sắc màu
Đường dài sánh bước bên nhau
Sẻ chia mặn ngọt trước sau một lòng

NGUYỄN PHƯƠNG.