diepkimphung
08-10-2021, 01:14
Bao giờ cho đến tháng mười
Lúa vàng cánh đồng năm tấn
Mặt người chẳng cần thoa phấn
Vẫn mềm như bé nằm nôi.
Mỗi lần bà nấu nồi xôi
Thơm từ đầu làng cuối xóm
Đêm hè kiếm tìm đom đóm
Vỡ oà những lúc doạ ma
Ngày ấy bố công tác xa
Cuối tuần đón chờ háo hức
Chạy vào trong buổng rưng rức
Những lần bị mắng đòn oan
Làng mình đến mùa hoa xoan
Muỗi về, kín trời dơi đến
Đèn dầu sáng mờ như nến
Vẫn tròn nét chữ, lời văn
Nhà nhà đến mùa thiếu ăn
Cánh đồng trắng màu mây nước
Mọi người có cùng điều ước
Đó là đến bữa được no
Cuộc đời qua thuở bo bo
Đến giờ nức lòng sung sướng!
ĐẶNG THUỲ TRÂM.
Lúa vàng cánh đồng năm tấn
Mặt người chẳng cần thoa phấn
Vẫn mềm như bé nằm nôi.
Mỗi lần bà nấu nồi xôi
Thơm từ đầu làng cuối xóm
Đêm hè kiếm tìm đom đóm
Vỡ oà những lúc doạ ma
Ngày ấy bố công tác xa
Cuối tuần đón chờ háo hức
Chạy vào trong buổng rưng rức
Những lần bị mắng đòn oan
Làng mình đến mùa hoa xoan
Muỗi về, kín trời dơi đến
Đèn dầu sáng mờ như nến
Vẫn tròn nét chữ, lời văn
Nhà nhà đến mùa thiếu ăn
Cánh đồng trắng màu mây nước
Mọi người có cùng điều ước
Đó là đến bữa được no
Cuộc đời qua thuở bo bo
Đến giờ nức lòng sung sướng!
ĐẶNG THUỲ TRÂM.