diepkimphung
07-10-2021, 20:39
Hàng cây xào xạc gió đưa
Nắng vàng lọt kẽ đủ vừa thoát ra...
Say nhìn chiếc bóng đi qua
Dáng hình đậm chắc với tà áo bay
Bụng thầm để ý lâu nay
Quen nghe nhịp guốc biết ngay nhớ hoài
Bám theo bén gót mòn chai
Lưới tình vây bủa không sai tí nào
Nhủ thầm không hiểu tại sao
Từ khi chợt gặp xuyến xao trong lòng
Khát khao mơ mộng ước mong
Vội cầm bút viết mấy dòng nhớ nhung
Mến yêu em đến vô cùng
Trời cao đất rộng chập chùng khói sương
Dìu nhau muôn dặm nẻo đường
Chông gai thử thách bình thường bước chân
Miếng cơm manh áo xoáy vần
Đường đời bươn chải rất cần dựa nhau
Dẫu cho xoay trở oằn đau
Chung tay gánh vác trước sau mặn nồng
NGUYỄN PHƯƠNG
Nắng vàng lọt kẽ đủ vừa thoát ra...
Say nhìn chiếc bóng đi qua
Dáng hình đậm chắc với tà áo bay
Bụng thầm để ý lâu nay
Quen nghe nhịp guốc biết ngay nhớ hoài
Bám theo bén gót mòn chai
Lưới tình vây bủa không sai tí nào
Nhủ thầm không hiểu tại sao
Từ khi chợt gặp xuyến xao trong lòng
Khát khao mơ mộng ước mong
Vội cầm bút viết mấy dòng nhớ nhung
Mến yêu em đến vô cùng
Trời cao đất rộng chập chùng khói sương
Dìu nhau muôn dặm nẻo đường
Chông gai thử thách bình thường bước chân
Miếng cơm manh áo xoáy vần
Đường đời bươn chải rất cần dựa nhau
Dẫu cho xoay trở oằn đau
Chung tay gánh vác trước sau mặn nồng
NGUYỄN PHƯƠNG