PDA

View Full Version : Em Ghét Anh.



diepkimphung
06-10-2021, 22:19
Có lẽ là...em ảo tưởng mà thôi
Khi nhớ mãi về một người đã cũ
Yêu thương mãi in vào trong giấc ngủ
Một nụ cười em trót nhớ từ lâu

Có lẽ là...do tim khắc quá sâu
Nên chẳng thể quên được nhau anh nhỉ
Trái tim em trót yêu nhiều như thế
Biết bao giờ em có thể quên anh?

Có lẽ do...vết thương cũ mau lành
Nên tim dẫu có đau thêm vẫn chịu
Nếu chẳng tại tim yêu anh nhiều thế
Em xin thề...sẽ cố gắng quên anh

Có lẽ là...em chẳng thể yêu thêm
Nên em sẽ ghét và quên người nhé
Bởi anh cứ vô tình...yêu em thế
Em biết khi nào mới có thể quên anh...

SƯU TẦM.