PDA

View Full Version : Lạc Bước.



diepkimphung
06-10-2021, 04:06
Mấy hôm ra khỏi vườn em
Thơ dịu dàng bảo...đi kem Tràng Tiền
Hoàn Kiếm gợn sóng êm êm
Tháp Bút thả dáng môi mềm thơ cong...

Gác ba ga ngoái...thôi xong
Hôm qua ngồi đó...lưng ong đâu rồi
Tiếng cười rơi rụng bờ môi
Lăn lóc khóc góc thơ trôi giữa đường

Tháng 10 lạc hướng cố hương
Hạ vàng gẫy cánh ai thương ve sầu
Một ngày xa lắm thật lâu
C̣n thương về lại buồm nâu bến người...

Hay em bảo đi đi thôi
Làm chi về lại ai mời ăn kem
Em đành hanh lắm cũng quen
Ngựa hoang lại bước vùng ven thơ người...

Em ơi cười nhẹ thật tươi
Thả góc kư ức buông xuôi sông Hồng
Ngày nào con sáo sang sông
Anh về ngụp lặn bên sông t́m thuyền...!!

BÙI Đ̀NH THỌ