PDA

View Full Version : Sếp Cần Gì?



diepkimphung
29-09-2021, 20:42
Lấy chồng gái đã có con
Thân hình mũm mĩm có ngon không nào...?
Môi son đánh phấn má đào
Ngắm em xinh đẹp sếp nào chẳng mê...?

Sếp già sinh đúng năm dê
Em làm thư ký sếp mê...lắm rồi
Công tác sếp muốn có đôi
Mỗi khi tiếp khách sếp ngồi...gần em

Hợp đồng đối tác cho xem
Sếp già đôi mắt kèm nhèm...biết chi...?
Tiền chùa đối tác chung chi
Hợp đồng vừa ký sếp đi nhà hàng

Món ngon rượu quý cao sang
Nhâm nhi ly rượu sếp càng say mê
Có cô thư ký cận kề
Thân hình bốc lửa đê mê...lạ thường

Những lời thủ thỉ yêu thương
Sếp già thư ký lên giường...ái ân...
Thư ký xinh đẹp sếp cần
Chồng con đã có em cần tăng lương...?

Có chồng em chẳng vấn vương
Khi đi công tác sếp thương em nhiều
Tiền thì thoải mái ăn tiêu
Gái trẻ xinh đẹp sếp chiều em ghê

Vợ già của sếp ở quê
Khi về thăm vợ chẳng hề...ái ân
Thư ký trẻ đẹp sếp cần
Chồng con đã có em cần...giữ đâu...?

Hạt cát rơi xuống sông sâu
Đến khi sông cạn biết đâu hạt nào...?
Tấm thân bốc lửa ngọt ngào
Một con quyến rũ sếp nào chẳng mê...?

Rượu ngon uống mãi phải phê
Nằm ôm gái đẹp si mê lạ thường
Thủ thỉ sếp nói yêu thương
Những lời âu yếm sếp thường rất nghe...?

Nhà lầu sếp lại tặng xe
Thăng quan tiến chức phải nghe sếp già
Tháng này công tác tỉnh xa
Chồng ơi chịu khó ở nhà...chăm con...?

CÔNG VŨ.