PDA

View Full Version : Dệt Những Tin Yêu.



diepkimphung
26-09-2021, 03:23
Cảm ơn người luôn dệt những tin yêu
Mang tặng em giữa đời nhiều cách trở
Không ngẫu nhiên, không hẳn là duyên nợ
Không hứa hẹn nhiều...sợ lỡ dở...buồn đau

Sau bao thăng trầm ta c̣n lại bên nhau
Anh không giấu ḷng nỗi đau cất giữ
Em chẳng giấu ḿnh trong từng câu chữ
Khoảng lặng buồn vui là ấm áp chân thành

Cảm ơn người níu lại những mong manh
Dệt niềm tin yêu bằng những điều giản dị
Chưa đủ yêu thương, chưa đủ thành tri kỷ
Nhưng đủ nồng nàn trong suy nghĩ về nhau

Nhân gian không có phép nhiệm màu
Chỉ có những điều hằn sâu vĩnh viễn
Cảm ơn chân t́nh giữa cuộc đời phù phiếm
Cảm ơn cuộc đời...dệt măi những tin yêu...

ĐẶNG THUỲ TRÂM.