PDA

View Full Version : Đợi



diepkimphung
25-09-2021, 20:24
Ngồi đây ta đợi một người
Nhớ nhung dạ siết chẳng cười được lâu
Tim đau vì vướng nỗi sầu
Thương anh nhiều lắm hẹn câu ước thề

Những chiều hướng mắt nhìn quê
Đan cài tin nhắn hồn mê đắm chìm
Mây vờn phủ kín lặng im
Xót xa dạ nẫu im lìm vọng phu

Kẽo cà tiếng gió mùa thu
Trào dâng nỗi nhớ lời ru tâm hồn
Đêm buồn níu nặng môi hôn
Bâng khuâng thổn thức mà xôn xao lòng

Nghẹn ngào ứa lệ sầu đong
Khát khao gói lại được vòng tay anh
Thu sang ôm ấp vẹn dành
Ước hoài hạnh phúc long lanh mắt chờ

THÁI THỊ BÍCH NGỌC.