PDA

View Full Version : Chồng Ở Đâu...?



diepkimphung
23-09-2021, 21:29
Đêm Thu thanh vắng em chờ
Chồng cho em biết bây giờ ở đâu...???.
Sông sâu nước chảy qua cầu
Nằm nhà em đợi biết đâu mà tìm

Tìm chồng như thế tìm chim
Điện thoại chồng tắt em tìm nơi đâu
Chồng đi chẳng nói một câu
Ngoài Trời tháng bẩy mưa ngâu tuôn trào

Đêm khuya thanh vắng khát khao
Vợ đang chờ đợi nỡ nào chồng quên...?
Mưa rơi tí tách bên thềm
Mâm cơm nguội lạnh cả đêm vợ chờ

Chồng ơíao nỡ thờ ơ
Vợ thì mong ước từng giờ bên nhau
Hay là chồng muốn trái cau
Đi vào nhà nghỉ cùng nhau...mặn nồng...???

Bưởi nhà đã chín để không
Giường êm đệm ấm mà không về nhà
Đêm thu se lạnh xót xa
Cớ sao chồng để đồ nhà...mốc meo...???

Mỡ ngon sao chẳng thấy mèo
Đêm đêm chồng lại để treo...phí hoài
Chồng yêu anh hãy trả bài
Đêm khuya thanh vắng nằm dài chờ anh

Tình yêu sao quá mỏng manh
Chồng yêu thương vợ hãy nhanh quay về
Vợ chồng mình lại đam mê
Đêm thu se lạnh tràn trề yêu thương

Vợ chồng mình lại chung giường
Nụ hôn nồng cháy tình thương dâng trào...
Gia đình hạnh phúc biết bao
Ruộng nhà có tốt nỡ nào...chồng chê...!!!

CÔNG VŨ.