PDA

View Full Version : Chỉ Là Mơ Thôi.



diepkimphung
21-09-2021, 01:09
Em và anh dường như là rất lạ
Chưa bao giờ em nghĩ chuyện yêu đương
Thế mà sao em nhớ những đêm trường
Một cảm giác nhớ thương nhiều đến vậy

Ai đã yêu thì người ơi hãy thấy
Bỗng dưng buồn khi người ấy quay lưng
Ngoảnh mặt đi tình rơi giữa lưng chừng
Nào đâu phải mình đã từng hờn dỗi

Anh yêu ạ...tại sao anh không nói
Một lời thôi rồi anh hãy ra đi
Sao vậy anh hay em có lỗi gì
Đừng anh nhé làm chi tình dang dở

Chợt tỉnh giấc nhìn quanh em bỡ ngỡ
Chỉ mơ thôi mà em sợ mất anh
Con gái yêu nên thường ước mộng lành
Yêu nhau nhé...anh ơi mình yêu nhé.

THANH THẢO.