PDA

View Full Version : Chờ Duyên.



diepkimphung
13-09-2021, 20:15
Anh ngỡ ngàng vào facebook hôm qua
Mở kết bạn đọc xong ôi khó tả
Đặt tên vậy có thể là tất cả
Phải không em thuyền đă gẫy mái chèo
Mặc kệ đời sóng vỗ chẳng buông neo
Duyên trời định giầu nghèo đâu cần tỏ
Ḍng Tâm Đức ắt sẽ c̣n bến đỗ
Cầu Thành An dựng bằng gỗ hư rồi
Bao năm trường hai mố đă hai nơi
Bờ Kỳ Ngộ mỏi ṃn đang chờ đợi
Ngóng bà Nguyệt bao mùa chưa thấy tới
Đành Tuỳ Duyên chẳng có vội chi nhiều
Mong người hiền nối nhịp giữa cầu yêu
Để hai mố thông suốt chiều hạnh phúc
Em có biết cả đêm rồi thao thức
Ḷng ngổn ngang rối quá mức tơ ṿ.

NGUYỄN THANH AN.