diepkimphung
09-09-2021, 20:19
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Bâng khuâng nhớ Mẹ, bời lời nhớ quê
Đàn bò gặm nắng triền đê
Cánh diều căng gió thoã thuê cánh đồng
Cong cong uốn lượn dòng sông
Tre xanh rợp mát giấc nồng mẹ ru
Hội làng trống đánh tre đu
Con xa biền biệt khơi mù nhớ mong
Một đời cơ cực long đong
Gánh quang đời mẹ ruổi rong xa gần
Đường trơn lấm láp bụi trần
Tóc xanh Mẹ nhuốm mấy phần thương đau
Mai sau rồi đến mai sau
Rạ rơm quyện thắm hương cau cuối vườn
THÀNH MINH ĐINH.
Bâng khuâng nhớ Mẹ, bời lời nhớ quê
Đàn bò gặm nắng triền đê
Cánh diều căng gió thoã thuê cánh đồng
Cong cong uốn lượn dòng sông
Tre xanh rợp mát giấc nồng mẹ ru
Hội làng trống đánh tre đu
Con xa biền biệt khơi mù nhớ mong
Một đời cơ cực long đong
Gánh quang đời mẹ ruổi rong xa gần
Đường trơn lấm láp bụi trần
Tóc xanh Mẹ nhuốm mấy phần thương đau
Mai sau rồi đến mai sau
Rạ rơm quyện thắm hương cau cuối vườn
THÀNH MINH ĐINH.