diepkimphung
08-09-2021, 04:58
Em đi về con phố ấy chiều mưa
Trời Thu bụi giăng mờ trên khắp ngõ
Tóc mây hường bay đưa theo nhịp gió
Trải mù sương lên ngọn cỏ u hoài
Em đi về phố ấy tối hôm nay
Ta bâng khuâng nhớ một khoảng tháng ngày
Lời ai hứa còn đây lời ước mộng
Bao câu thề bay bổng hãy còn đâu
Trăng đêm nay rơi rụng xuống bên cầu
Để lạc bước ai sầu qua cánh lá
Mưa giăng bụi đôi vai gầy lã chã
Bóng hoàng hôn vội vã xa khuất tàn
Em thẫn thờ đếm lá rụng Thu sang
TRẦN HUYỀN TRANG.
Trời Thu bụi giăng mờ trên khắp ngõ
Tóc mây hường bay đưa theo nhịp gió
Trải mù sương lên ngọn cỏ u hoài
Em đi về phố ấy tối hôm nay
Ta bâng khuâng nhớ một khoảng tháng ngày
Lời ai hứa còn đây lời ước mộng
Bao câu thề bay bổng hãy còn đâu
Trăng đêm nay rơi rụng xuống bên cầu
Để lạc bước ai sầu qua cánh lá
Mưa giăng bụi đôi vai gầy lã chã
Bóng hoàng hôn vội vã xa khuất tàn
Em thẫn thờ đếm lá rụng Thu sang
TRẦN HUYỀN TRANG.