PDA

View Full Version : Lời Thầm Th́.



diepkimphung
05-09-2021, 18:46
Đă bao năm rồi Mẹ nhỉ
Một thu buồn ngày Mẹ bỏ con đi
Giữa đời con biết làm ǵ?
Lang thang đi hoang đến ngày nhắm mắt?

Có những đêm buồn hiu hắt
Ngắm sao trời nghe đám muỗi vo ve
Tưởng đâu tiếng Mẹ vỗ về
Ráng lên con cuộc đời luôn phía trước

Rồi con một ḿnh dấn bước
Giữa ḍng đời xuôi ngược những gian lao
Một ḿnh ôm nỗi buồn đau
Con mới biết thế nào câu gian khổ

Mất Mẹ như chim ĺa tổ
Mất gia đ́nh biết đổ lỗi cho ai?
Bắt đầu từ lúc trắng tay
Không Ba Mẹ như dây đàn đă đứt

Nhưng đời cho con nghị lực
Những nhọc nhằn gian khổ cũng đă qua
Mẹ ơi Út đă có nhà
Ba và Mẹ đừng lo con nữa nhé

BÙI TRUNG.