diepkimphung
05-09-2021, 02:46
Thả hồn với gió, với mây
Thả hồn với cỏ, với cây quê mình
Thuỷ chung và thật đẹp xinh
Làng quê mỗi sớm bình minh, hữu tình!
Gốc đa, bến nước, sân đình
Yên vui một thuở nơi mình lớn lên
Êm đềm sống giữa thiên nhiên
Trong ngần vẻ đẹp thần tiên xóm làng
Mùa thu rực rỡ sắc vàng
Hanh hao vườn bãi, trái đang vào mùa
Gió lay hoa lá nô đùa
Làng quê yêu dấu sớm trưa tâm tình
BÙI NHẬT LAI.
Thả hồn với cỏ, với cây quê mình
Thuỷ chung và thật đẹp xinh
Làng quê mỗi sớm bình minh, hữu tình!
Gốc đa, bến nước, sân đình
Yên vui một thuở nơi mình lớn lên
Êm đềm sống giữa thiên nhiên
Trong ngần vẻ đẹp thần tiên xóm làng
Mùa thu rực rỡ sắc vàng
Hanh hao vườn bãi, trái đang vào mùa
Gió lay hoa lá nô đùa
Làng quê yêu dấu sớm trưa tâm tình
BÙI NHẬT LAI.