diepkimphung
25-08-2021, 05:58
Thu về lá dụng lơ thơ
Hàng cây đứng bóng theo đường anh ơi
Để em nhìn bóng mây trời
Trái tim lạnh lẽo đêm dài sương rơi
Bờ môi khô héo ngóng chờ
Nơi tình hoa nở sương treo lững lờ
Anh nghe tiếng gọi thu đông
Anh về chăm sóc vườn đào ước mong
Môi thơm ngọt nước em dâng
Nhũ hoa vờn gió mây tròn đỉnh cao
Tặng tình hoa nở anh sao
Hoa thơm mở cánh nhuỵ hồng đón mưa
Mưa rồi em khoái ngất ngây
Phố nhỏ nổi nhạc đu đưa ngọt ngào
Dây cương em dật ra vào
Mưa rơi, hoa nở đón người tình thương
DƯƠNG HƯNG.
Hàng cây đứng bóng theo đường anh ơi
Để em nhìn bóng mây trời
Trái tim lạnh lẽo đêm dài sương rơi
Bờ môi khô héo ngóng chờ
Nơi tình hoa nở sương treo lững lờ
Anh nghe tiếng gọi thu đông
Anh về chăm sóc vườn đào ước mong
Môi thơm ngọt nước em dâng
Nhũ hoa vờn gió mây tròn đỉnh cao
Tặng tình hoa nở anh sao
Hoa thơm mở cánh nhuỵ hồng đón mưa
Mưa rồi em khoái ngất ngây
Phố nhỏ nổi nhạc đu đưa ngọt ngào
Dây cương em dật ra vào
Mưa rơi, hoa nở đón người tình thương
DƯƠNG HƯNG.