PDA

View Full Version : Huế Vào Đông.



diepkimphung
24-08-2021, 20:02
Huế vào Đông.. Trời lạnh lắm sương mù
Trường Tiền áo tím thướt tha theo gió
Núi Ngự Bình ẩn hiện bóng trong mây
Hương Giang thơ mộng luyến lưu khách thuyền

Cô em áo tím xinh xinh má đỏ
Tóc hương hoa bưởi sắc nét dịu dàng...
Nón bài thơ em nghiêng nghiêng vành nón
Giọng nói truyền cảm vẫn vương ai về...

Thoảng nghe trong gió lời ai đang hát
Điệp khúc Nam Ai say đắm khách tình...
Sương mù thêm lạnh trên bế Cô Liêu...
Sầu thương làn điệu Nam Bình nhớ ai!

LỄ, PHÁT.