PDA

View Full Version : Một Thuở Sân Trường.



diepkimphung
18-08-2021, 20:34
Thuở em đứng bên cây si chờ đợi
Tình trong veo như trang sách mới in.
Em thập thò mê ly màu nắng mới
Ngọn gió hồn nhiên hôn nhẹ vô tình

Thuở mới lớn hương thời gian thơm mát
Áo trắng tinh khôi buông nét mỹ miều
Bài học cuộc đời bướm hoa ca hát
Mối tình đầu hái lượm được bao nhiêu?

Thuở ngây ngô, anh chọc em chẳng nói
Cúi mặt e dè lúng túng đôi chân
Anh không ga lăng lòng em tự hỏi
Phượng cuối mùa rón rén thả bâng khuâng

Thuở ôm cặp mon men vào lớp học
Bài vở ngổn ngang trăm mối tơ vò
Tổ hợp tự nhiên than ôi khó nhọc!
Toán, Văn, Anh gieo hàng triệu nỗi lo

Thuở chia tay con đường chia đôi ngã
Cánh cửa vào đời anh chưa mở tim em
Chiếc áo tình yêu còn nhiều mảnh vá
Chốn phồn hoa ai dõi mắt đi tìm?

Thuở ấy tan theo khói sương lãng đãng
Sân trường kia em gởi lại những hẹn hò!
Mùa thu đến tiếng trống trường bừng sáng...
Chuyện đôi mình xin gìn giữ nhau cho!

THIÊN ÂN.