diepkimphung
15-08-2021, 04:12
Mai thức dậy kệ đời đen hay trắng
Kệ tình yêu cay đắng đến cỡ nào
Ở ngoài kia chim vẫn hót xôn xao
Đám mây trắng vẫn bay cao, cao vút
Mai thức dậy em hãy cười hạnh phúc
Đừng bận tâm những phiền phức bộn bề
Đừng chau mày đừng nhăn nhó ủ ê.
Đừng để hồn mãi tái tê buốt giá
Mai thức dậy nhìn gió đùa với lá
Nhìn nắng buông xuống phiến đá rêu phong
Hãy quên đi nỗi buồn bã trong lòng
Quên nỗi khổ đang chất chồng trong ngực
Mai thức dậy nghe hương hoa thơm phức
Em hãy ngừng day dứt chuyện xa xăm
Những chồi non đang chơm chớm nảy mầm
Mùa xuân đẹp đang âm thầm bước tới
Mai thức dậy em hãy vui phơi phới
Sống cho mình cuộc đời mới nha em
Em hãy ngừng day dứt chuyện xa xăm
NGUYỄN LAM YÊN.
Kệ tình yêu cay đắng đến cỡ nào
Ở ngoài kia chim vẫn hót xôn xao
Đám mây trắng vẫn bay cao, cao vút
Mai thức dậy em hãy cười hạnh phúc
Đừng bận tâm những phiền phức bộn bề
Đừng chau mày đừng nhăn nhó ủ ê.
Đừng để hồn mãi tái tê buốt giá
Mai thức dậy nhìn gió đùa với lá
Nhìn nắng buông xuống phiến đá rêu phong
Hãy quên đi nỗi buồn bã trong lòng
Quên nỗi khổ đang chất chồng trong ngực
Mai thức dậy nghe hương hoa thơm phức
Em hãy ngừng day dứt chuyện xa xăm
Những chồi non đang chơm chớm nảy mầm
Mùa xuân đẹp đang âm thầm bước tới
Mai thức dậy em hãy vui phơi phới
Sống cho mình cuộc đời mới nha em
Em hãy ngừng day dứt chuyện xa xăm
NGUYỄN LAM YÊN.