diepkimphung
14-08-2021, 02:37
Thu về Cúc tiễn hạ đi
Lá vàng lăn lóc còn chi hỡi chàng
Nắng vàng hiu hắt vương mang
Heo may lá đổ ngỡ ngàng thu ơi
Cho em nhắn gửi đôi lời
Trách người bận bịu ở nơi giảng đường
Đợi chờ một mảnh tình vương
Mà sao đắng đót má hường nhẹ bay
Thu về lá rụng lắm lay
Cuốn đi cả những thương vay muộn màng
Tơ lòng bện chặt sầu mang
Dấu yêu đâu hỡi Cúc vàng rộ hoa
Mong rằng tình chẳng bay xa
Nhạt phai thu tới la đà Bướm Ong
Trao nhau những nụ hôn nồng
Gửi vào ký ức nỗi lòng thầm yêu
SỸ CHIẾN.
Lá vàng lăn lóc còn chi hỡi chàng
Nắng vàng hiu hắt vương mang
Heo may lá đổ ngỡ ngàng thu ơi
Cho em nhắn gửi đôi lời
Trách người bận bịu ở nơi giảng đường
Đợi chờ một mảnh tình vương
Mà sao đắng đót má hường nhẹ bay
Thu về lá rụng lắm lay
Cuốn đi cả những thương vay muộn màng
Tơ lòng bện chặt sầu mang
Dấu yêu đâu hỡi Cúc vàng rộ hoa
Mong rằng tình chẳng bay xa
Nhạt phai thu tới la đà Bướm Ong
Trao nhau những nụ hôn nồng
Gửi vào ký ức nỗi lòng thầm yêu
SỸ CHIẾN.