PDA

View Full Version : Chờ Anh...



diepkimphung
12-08-2021, 20:14
Chờ anh đứng đây em mãi chờ
Anh vô tình để em bơ vơ
Ngày đêm em luôn mong nhớ
Đời con gái đã trao sợ cô đơn

Em có gì mà anh dỗi hờn
Gặp nhau đi phân rõ thiệt hơn
Đứng chờ đau xót từng con
Vì em đẹp anh ghen hờn không nói

Chớ thật ra em đâu lầm lỗi
Em chiều tất cả anh đòi hỏi
Hay anh lừa tình gian dối
Hoa xuân hé nở dẫm rồi tiếc chi!...

Nghĩ đời con gái tội gì?
Thích nhau thì đến chán thì chia tay
Ôi thiệt thòi đời con gái
Lắm khi vì tình con dại...không chồng
Mượn ảnh thơ tả đôi dòng
Tuổi xuân hoa nở gió giông phai tàn.

NGUYỄN ÚT.