diepkimphung
11-08-2021, 02:22
Mai lỡ dối mình bứt hoa lan
Ngày nao xa vắng mấy giàn hoa lay
Hay thời có buổi chiều say
Nhọc lòng nhón bước mà thay đổi mùa
Sáng thi mấy dạ bông đùa
Chiều nay còn nhớ tay xua khắc nào
Vẫn giòn mình nặng làm sao
Nhẹ nâng gót ngọc tối nào đưa chân
Mấy đi chào đón ân cần
Đầu sân gánh thị rõ cân đôi làn
Có hay mong chợ hỏi han
Đâu còn thơm đến nhường dàn trổ hoa
Gió lay lan dại nhạt nhoà
Ánh vàng khoe sắc chói loà mát dai
Chiều đi mấy độ nhạt phai
Hoàng hôn lặn xuống ngày mai rộn ràng
Dáng lai trong bóng nhẹ nhàng
Hình dai xóm chợ mấy hàng hoen mi
Ai nào bứt tóc gối mi
Lòng riêng chung bóng xuân thì đấy năm
Đường về nẻo bước lăm chăm
Lối dài ngõ vắng kén tằm nhả tơ
Sao mãi nguyên bóng hững hờ
Trăng nay mặc khách mãi chờ duyên nhau.
LƯƠNG QUANG HỢP.
Ngày nao xa vắng mấy giàn hoa lay
Hay thời có buổi chiều say
Nhọc lòng nhón bước mà thay đổi mùa
Sáng thi mấy dạ bông đùa
Chiều nay còn nhớ tay xua khắc nào
Vẫn giòn mình nặng làm sao
Nhẹ nâng gót ngọc tối nào đưa chân
Mấy đi chào đón ân cần
Đầu sân gánh thị rõ cân đôi làn
Có hay mong chợ hỏi han
Đâu còn thơm đến nhường dàn trổ hoa
Gió lay lan dại nhạt nhoà
Ánh vàng khoe sắc chói loà mát dai
Chiều đi mấy độ nhạt phai
Hoàng hôn lặn xuống ngày mai rộn ràng
Dáng lai trong bóng nhẹ nhàng
Hình dai xóm chợ mấy hàng hoen mi
Ai nào bứt tóc gối mi
Lòng riêng chung bóng xuân thì đấy năm
Đường về nẻo bước lăm chăm
Lối dài ngõ vắng kén tằm nhả tơ
Sao mãi nguyên bóng hững hờ
Trăng nay mặc khách mãi chờ duyên nhau.
LƯƠNG QUANG HỢP.