PDA

View Full Version : Em Chưa Muốn Lấy Chồng.



diepkimphung
07-08-2021, 21:34
Thật sự em chưa muốn lấy chồng
Lấy chồng khổ lắm lắm biết không
Em thấy chị em tay bồng bế
Sớm hôm cực khổ lo cho chồng

Gặp chồng nếu mang tính bưởi bòng
Bỏ em đơn lạnh chốn phòng không
Đang đêm bệnh hoạn ai chăm sóc
Tựa cửa ra vào mãi đợi mong

Nếu cảnh chẳng may gặp mẹ chồng
Em chồng nhớt nhứa chỉ nằm không
Còn biểu còn sai lời gắt gỏng
Hỏi chớ làm sao được an lòng

Sợ quá nên em chưa lấy chồng
Đến nay bốn bó có muộn không
Hàng xóm bảo em là gái ế
Chắc hẳn về đêm phải khóc ròng

Là phận nữ nhi kiếp má hồng
Mấy ai tránh khỏi việc lấy chồng
Vái trời gặp được người quân tử
Cho đời con gái đỡ long đong.

DUONG NGUYEN.